Hồ Vũ Tường Lam
Câu chuyện chia sẻ
Em kính chào ban giám khảo, đây là bức thư mà em muốn gửi cho chính bản thân mình vào năm 2050, không chỉ là những lời muốn nói với bản thân, mà em còn thông qua bức thư này để lan tỏa những gì mình mong muốn trong năm 2050, những vấn đề chúng ta tưởng rằng rất khó khăn để khắc phục, nhưng thật ra lại rất dễ để thực hiện, chỉ cần mỗi người đóng góp và chung tay,từng người từng người một, chúng ta có thể có được một hành tinh “xanh” thật sự, và những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt ấy, lại có thể thay đổi những điều lớn lao cho tương lai. Từ những chai rác, những mảnh giấy, những chai lọ chúng ta nhặt lên thay vì vứt xuống lề đường và vứt vào thùng rác, đến việc tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tái chế những chai nhựa để trồng cây, ta có thể tạo nên một hành tinh xanh - sạch - đẹp.
Qua bức thư nhỏ này của em, em mong rằng có thể lan tỏa những hành động này đến nhiều người hơn, để ta có thể cùng nhau chung tay tạo dựng một Trái Đất - ngôi nhà của chúng ta trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn Trái Đất của hiện tại.