Hồ Xuân Khanh
Câu chuyện chia sẻ
GIỚI THIỆU BỨC TRANH “THÀNH PHỐ DƯỚI BIỂN”
Họ tên: Hồ Xuân Khanh
Lớp 7/1 Trường THCS Lê Anh Xuân- TP. HCM
Đất nước Việt Nam không chỉ có hình dáng như chữ S độc đáo, mà còn có bờ biển dài trên 3260 km, kéo dài khắp ba miền: từ Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đến Mỹ Khê (Đà Nẵng), Nha Trang, Phú Quốc, và vùng đặc khu Côn Đảo, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Biển Việt Nam chính là sự tự hào về chủ quyền lãnh thổ của con người Việt Nam từ xưa đến nay. Thế hệ măng non chúng em cũng dành nhiều tình yêu cho biển Việt Nam mình. Bức tranh “Thành phố dưới biển” vào năm 2050 của em chính là niềm ước mơ về cuộc sống hoà hợp của con người và thiên nhiên, khi con người có thể thoải mái bơi lặn dưới đại dương cùng các loài sinh vật biển trong niềm vui, hạnh phúc. Hình ảnh đất nước Việt Nam càng trở nên văn minh, hiện đại hơn vào năm 2050 khi có một thành phố dưới biển: các bạn vui chơi và sinh hoạt dưới biển và việc sinh hoạt dưới biển cũng giúp con người chúng ta giữ gìn biển sạch sẽ hơn và tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường biển. Giữa năm châu bốn bể, đất nước Việt Nam nổi bật giữa lòng đại dương với hình ảnh cờ đỏ sao vàng. Cùng với các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam mong muốn được hợp tác để cùng xây dựng thành phố dưới biển trong tương lai, cùng nhau chung sống trong hoà bình, thịnh vượng. Thông điệp bức tranh của em chính là: Biển là bạn, là nhà của người Việt Nam chúng ta!