Hoàng Bảo Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Trong vòng quay hối hả của cuộc sống hiện đại. Khi những tác động của con người lên môi trường này càng rõ nét, thì ước mơ sống xanh đang trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng. Bức tranh: “Ước mơ sống xanh trên Trái Đất vào năm 2050” thể hiện những mong muốn, khát khao về một tương lai nơi mà mọi hoạt động kinh tế - xã hội đều dựa trên nguyên tắc bền vững với thiên nhiên. Nó còn thể hiện rõ về ý thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách khôn ngoan, đảm bảo cân bằng cho thế hệ hiện tại và tương lai. Ước mơ sống xanh là mong muốn về một thế giới khỏe mạnh, không khí trong lành, nguồn nước sạch và hệ sinh thái được bảo tồn. Bức tranh không chỉ là mong muốn mà nó còn thay cho lời kêu gọi mỗi chúng ta hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ. Để tạo ra một Trái Đất khỏe mạnh cho chính chúng ta và cho thế hệ mai sau.
Chính giữa bức tranh có dòng chữ: “Ước mơ sống xanh trên Trái Đất vào năm 2050” và bên trong dòng chữ là biểu tượng của Trái Đất, được phủ lên hai màu chủ đạo đó là màu xanh lá và màu xanh dương đều này có ý nghĩa sâu sắc trong việc thực hiện “Ước mơ xanh”. Em muốn nói lên đây là một hành tinh trong lành đầy sức sống. Khi nói đến “Ước mơ xanh” không ai không nghĩ đến việc bảo vệ môi trường đúng không? Vậy chúng ta hãy hướng mắt về phía bên dưới góc trái của bức tranh, ở đây e muốn tuyên truyền đến mọi người hãy phân loại rác và bỏ đúng nơi quy định. Từ những việc làm nhỏ đó chúng ta có thể bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Phía trên tay trái em muốn hướng tới việc trồng cây để phục hồi rừng, tái tạo môi trường sống và cân bằng hệ sinh thái vì rừng cũng được ví như: “lá phổi xanh của thế giới”. Tiếp theo là phía bên tay phải em muốn khuyến khích mọi người hãy tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước vì nguồn nước không chỉ ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến sự sống và sức khỏe của con người mà nó còn ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế. Bên dưới góc phải là hình ảnh về một thành phố sử dụng năng lượng xanh. Đây là điều em đang hướng tới vì năng lượng xanh không chỉ là giải pháp cho các vấn đề về môi trường mà còn là cơ hội để phát triển kinh tế.
Qua bức tranh em muốn nhắn nhủ mỗi chúng ta hãy chung tay hành động dù chỉ là những việc làm nhỏ, thì ước mơ về một cuộc sống xanh vào năm 2050 sẽ trở thành hiện thực.