Hoàng Khánh Linh
Câu chuyện chia sẻ
Con đã từng nghĩ rằng, việc bảo vệ môi trường, hệ sinh thái này không phải là chuyện của con, cho đến khi năm 2025 đến, mỗi cơn mưa, mỗi đợt nắng,.. chợt trở nên khác thường kinh khủng. Từng đợt mưa ngập đất. ngập sân, từng đợt nắng, nắng gắt đến chết cả người. Mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ, sức lực của trái đất đã không thể chịu nổi sự phác hoại và không trân trọng môi trường này của con người rồi. Rồi cũng sẽ đến lúc, Trái Đất- hành tinh thân yêu của chúng ta- sẽ trở thành một hành tinh chết chóc. Vậy nên con mới có động lực viết lá thư này, con mong rằng lá thư của con sẽ ảnh hưởng một phần nào đấy đến nhận thức của mỗi các nhân. Một mình con, có thể không thể thay đổi được gì, nhưng nếu mỗi người chung tay vào một chút, thì liệu rằng Trái Đất có phải là ngôi nhà chết chóc nữa không???