Hoang Lan Thao Nguyên Quynh Nga
Câu chuyện chia sẻ
Tích tắc, tích tắc...\"
Nguyên, Nga, và Lan đang chuẩn bị cho chuyến dã ngoại cuối tuần. Cả ba bạn cùng nhìn ra cửa sổ căn hộ thông minh của mình.
\"Woa, hôm nay thời tiết thật tuyệt!\" – Nguyên reo lên.
Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ thật tuyệt vời! Thành phố không chỉ có những tòa nhà cao tầng hiện đại, mà còn có rất nhiều cây xanh bao quanh, không khí trong lành như ở trong rừng.
Đến giờ đi rồi! Hôm nay, cả nhóm không đi xe hơi nữa, mà quyết định đi dạo gần nhà. Vừa ra khỏi cổng, một chiếc Tàu Điện Siêu Tốc lướt qua thật êm ái, nó đưa mọi người đi rất nhanh mà không hề gây khói bụi. Trên con đường bên cạnh, những chiếc ô tô cũng chạy một cách trật tự, chiếc nào chiếc nấy đều \"ngoan ngoãn\" đi đúng làn đường.
\"Các bạn ơi, ra cánh đồng chơi đi!\" – Nga rủ.
Ba bạn chạy đến khu vực cánh đồng gần đó. Cánh đồng lúa bây giờ xanh mướt, đẹp như tranh vẽ! Không có bác nông dân nào đang đổ mồ hôi cả. Thay vào đó, những cỗ máy tự động đang cần mẫn tưới nước và chăm sóc cây trồng, làm cho hạt gạo vừa sạch vừa to tròn thơm ngon.
Sau khi ngắm cánh đồng, cả nhóm dừng chân ở Công viên Xanh Mát. Nhờ môi trường sạch sẽ, bố mẹ của các bạn có thêm thời gian thư giản trò chuyện cùng nhau. Mẹ Nguyên trải tấm thảm ra, mẹ Nga chuẩn bị đồ ăn, còn ba bạn thì chạy đến khu cầu trượt và xích đu để chơi đùa thật vui vẻ.
Buổi chiều, cả ba bạn cùng nhau về nhà với nụ cười rạng rỡ.
Lan thầm nghĩ: \"Cuộc sống năm 2050 thật là tiện nghi và hạnh phúc! Thật đáng mơ ước!\"
Lời kết của nhóm: Chúng tớ tin rằng, chỉ cần chúng ta học thật giỏi và cùng nhau giữ gìn môi trường, thì thế giới tươi đẹp như trong câu chuyện này sẽ chắc chắn trở thành sự thật!