Hoàng Minh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Ý tưởng cho bức tranh của em xuất phát từ những buổi học về bảo vệ môi trường ở trường. Khi nghe cô giáo nói về việc phân loại và tái chế rác, em bắt đầu nghĩ: “Nếu trong tương lai, chúng ta có thể tạo ra những chiếc xe rác thông minh hơn thì sao?” Từ suy nghĩ đó, em tưởng tượng ra một chiếc xe thu gom rác hiện đại, có cánh tay máy linh hoạt và những thùng rác nhiều màu để phân loại rác ngay trên đường đi.Em vẽ chiếc xe màu xanh vì em muốn nó tượng trưng cho thiên nhiên và sự sống. Các tòa nhà và đường phố trong tranh có nhiều màu sắc tươi sáng để thể hiện ước mơ về một thành phố sạch đẹp, tràn đầy năng lượng tích cực.Qua bức tranh này, em muốn gửi gắm rằng, chỉ cần mỗi người có một ý tưởng nhỏ và hành động vì môi trường, tương lai của Trái Đất sẽ khác đi rất nhiều. Em hy vọng sau này sẽ có thật nhiều sáng kiến xanh ra đời để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.