Thiều Huỳnh Yến Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Hoàng Ngọc Minh Tâm, học sinh lớp 5.3, trường Tiểu học Lại Hùng Cường. Đến với quộc thi \"Gửi tương lai xanh 2050\" mùa 2, em vẽ bức tranh Ngôi trường xanh.
Trong bức tranh của em, ngôi trường được xây trên gốc cây to, có mái nhà trồng hoa và cỏ xanh. Bao quanh là khu vườn, nới các bạn nhỏ được cùng nhau trồng, chăm sóc cây, rau củ. Tất cả mọi người đều vui vẻ, chăm chỉ học tập, sinh hoạt trong không gian lành mạnh, được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên.
thi vẽ bức tranh này, em mong muốn gửi gắm ý tưởng về một ngôi trường thân thiện, nơi học sinh không chỉ để tiếp thu kiến thức mà còn là nơi để học cách bảo vệ trái đất. Em tên rằng nếu chúng ta cùng tập trung lên kế hoạch bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, trồng thêm cây xanh, không xả rác bừa bãi thì cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn.
Trong tương lai, em mong được sống trong thế giới xanh-sạch-đẹp, nơi mà con người và thiên nhiên luôn sống hòa hợp với nhau.