HOÀNG NGUYỄN ANH QUÂN
Câu chuyện chia sẻ
CHỦ ĐỀ: Ước mơ về Thành phố Xanh trong mơ năm 2025
DƯƠNG:Chào các bạn! mình là Dương
QUÂN: Còn mình là Quân
DƯƠNG: Hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ về Ước mơ về Thành phố Xanh trong mơ năm 2025
QUÂN:Ước mơ về một hành tinh xanh!
DƯƠNG:Các bạn biết không con người đã vay mượn quá nhiều từ thiên nhiên, bạn có để ý về điều đó, hãy cố gắng tìm 1 điều gì mà chúng ta đang sử dụng, không được vay mượn từ thiên nhiên đó sẽ là 1 thử thách không thể nào được giải đáp, nếu không có sự chu đáo từ thiên nhiên con người sẽ không thể sống sót. Thế nhưng càng văn minh, dường như chúng ta không còn trân trọng thiên nhiên nhiều như trước nữa. Những khu rừng dần biến mất, sông suối trở nên đục ngầu, không khí bị ô nhiễm bởi khói bụi. mẹ thiên nhiên đang nổi giận. Chúng ta không muốn phải sống trong một môi trường ô nhiễm, đúng không? Vì thế, chúng mình có một ước mơ!Ước mơ đầu tiên của Dương là về Thành phố Xanh trong mơ! Tới năm 2050, đường phố sẽ thông thoáng không còn khói bụi, không còn kẹt xe nữa. Tất cả mọi người sẽ đi lại bằng xe điện, xe đạp, hoặc những phương tiện công cộng chạy bằng năng lượng sạch.
QUÂN:Đúng rồi! Không khí phải thơm mùi cây cỏ và hoa, chứ không phải mùi xăng dầu nữa!
DƯƠNG:chúng mình cũng mơ về những ngôi nhà thông minh, thân thiện với môi trường. Mỗi nhà đều có tấm pin mặt trời trên mái để tự sản xuất điện, và hệ thống lọc nước để tái sử dụng.Mọi đồ dùng trong nhà đều được làm từ vật liệu tái chế, siêu bền và siêu thân thiện, không thải rác ra môi trường.
Ước mơ lớn nhất là Thiên nhiên phục hồi! Biển không còn rác thải nhựa, nước trong xanh đến tận đáy. Các loài động vật, từ cá voi đến chim chóc, đều được sống an toàn
QUÂN:Những khu rừng bị mất sẽ được trồng lại, và Trái Đất sẽ có màu xanh lá cây rực rỡ!
DƯƠNG: Và ước mơ không thể thiếu là về \"Bàn ăn Xanh\"! Năm 2050, mỗi nhà sẽ là một nông trại nhỏ xinh xắn. Chúng ta sẽ tự tay thu hoạch những luống rau củ tươi ngon, không hề có thuốc trừ sâu. hoàn toàn tự nhiên và an toàn. Bữa ăn của chúng mình sẽ luôn ngon lành và tràn đầy năng lượng!và mình tin rằng khi đó mọi người không còn lãng phí thức ăn nữa.Để đạt được tất cả những điều đó, chúng mình tin rằng mọi người dân trên Trái Đất năm 2050 đều là những \"Công dân Xanh\". Ai cũng có ý thức phân loại rác, tiết kiệm từng giọt nước, từng chút điện.
QUÂN: Chỉ cần Hành động nhỏ bé hôm nay sẽ tạo nên một tương lai tuyệt vời!
DƯƠNGCác bạn ơi, chỉ còn chưa đến 30 năm nữa là đến năm 2050 rồi! Hãy cùng nhau bắt đầu sống xanh hơn ngay từ hôm nay để biến ước mơ này thành sự thật nhé!
Vì một Trái Đất Xanh 2050!
DƯƠNG+QUÂN:Tạm biệt các bạn!