Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Chào mọi người! Em tên là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc học sinh lớp Hai 1 Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa. Hôm nay em muốn chia sẻ ước mơ của mình về một cuộc sống xanh trên trái đất vào năm 2050. Bức tranh của em vẽ về ước mơ trong năm 2050 là một cuộc sống thật xanh – nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa. Khi đó, khắp nơi đều có những ngôi nhà phủ đầy cây xanh, năng lượng được tạo ra từ mặt trời và gió, không còn khói bụi hay tiếng ồn. Mọi người đi lại bằng xe điện hoặc xe đạp thân thiện với môi trường. Các dòng sông, bãi biển trở nên trong lành, chim muông quay lại sinh sống. Trẻ em được vui chơi giữa những khu vườn xanh mát và học cách trồng cây, bảo vệ trái đất. Em mong rằng cuộc sống xanh năm 2050 sẽ là nơi mà con người và thiên nhiên cùng phát triển bền vững. Mỗi người đều biết yêu quý môi trường, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và luôn giữ cho Trái Đất xanh tươi. Em tin rằng, nếu ngay từ bây giờ chúng ta cùng nhau hành động, ước mơ ấy sẽ sớm trở thành hiện thực. Các bạn nhỏ Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa ơi! Hãy cùng mình hành động ngay từ hôm nay nhé!