Hoàng Phương Thảo
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào Ban tổ chức, em tên là Hoàng Phương Thảo và bạn đồng hành cùng em là Trần Huyền Trang. Chúng em đến từ lớp 3/4 trường Tiểu học Bình Hoà 2.
Em xin được giới thiệu bức tranh của chúng em với chủ đề “Ước mơ về cuộc sống xanh trên Trái Đất năm 2050.”
Bức tranh thể hiện ước mơ của chúng em về một hành tinh sạch đẹp, nơi con người biết yêu quý và gìn giữ môi trường sống.
Ở trung tâm bức tranh là hình ảnh một bạn nhỏ đang nâng niu Trái Đất trong đôi tay, tượng trưng cho sự bảo vệ và tình yêu dành cho thiên nhiên. Phía bên trái là hình ảnh của một thế giới xanh – nơi có cây cối tươi tốt, nước trong lành, mọi người cùng nhau trồng cây, tiết kiệm nước và phân loại rác. Đó là hình ảnh chúng em mơ ước cho Trái Đất vào năm 2050: một nơi trong sạch, yên bình, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.
Ngược lại, ở bên phải là cảnh môi trường ô nhiễm: khói bụi, rác thải, xe cộ đông đúc và nguồn nước bị bẩn. Chúng em hi vọng những người tham gia giáo thông hạn chế sử dụng xăng dầu để bảo vệ không khí trong lành. Chúng em muốn thể hiện sự đối lập giữa hiện tại và tương lai, để nhắc nhở mọi người rằng nếu chúng ta không hành động ngay hôm nay, Trái Đất xanh sẽ dần biến mất.
Qua bức tranh, chúng em muốn gửi thông điệp rằng:
“Mỗi người hãy là một chiến binh xanh – bảo vệ môi trường bằng những việc làm nhỏ nhất.”
Hãy trồng thêm cây, giảm rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng và yêu quý thiên nhiên. Chúng em tin rằng, với ý thức và nỗ lực của tất cả mọi người, đến năm 2050, Trái Đất của chúng ta sẽ trở thành một hành tinh xanh, sạch, đẹp – nơi con người và thiên nhiên cùng hòa hợp, cùng phát triển.