Hoàng Thị Nguyên Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Thông điệp gửi “Tương Lai Xanh”
Em tên là Nguyễn Thị Nguyên Ngọc, học sinh lớp 6/13 trường THCS Hoàng Văn Thụ. Bức tranh em vẽ mang tên “Stop Ocean Plastic Pollution – Hãy ngừng ô nhiễm nhựa đại dương”. Qua tác phẩm này, em muốn gửi gắm một lời nhắn mạnh mẽ về việc bảo vệ môi trường biển – ngôi nhà chung của muôn loài sinh vật.
Trong tranh, em vẽ hai bàn tay của con người đang cho rác vào thùng, tượng trưng cho hành động đúng đắn và có trách nhiệm. Bên dưới là hình ảnh đại dương với rác thải nhựa trôi nổi, khiến cá, rùa và các sinh vật biển bị mắc kẹt, nghẹt thở. Em muốn cho mọi người thấy rằng mỗi hành động nhỏ của con người đều có thể ảnh hưởng lớn đến tự nhiên – nếu ta vứt rác bừa bãi, biển sẽ “bị bệnh”; nhưng nếu ta biết tái chế, phân loại rác, thì biển sẽ “hồi sinh”.
Em hy vọng qua bức tranh này, mọi người – đặc biệt là các bạn trẻ – sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm sử dụng nhựa và cùng nhau giữ cho đại dương xanh sạch, tràn đầy sự sống. Em mong rằng “Tương Lai Xanh” sẽ không chỉ là ước mơ, mà là kết quả của hành động hôm nay.