Hoàng Thiện Nhân
Câu chuyện chia sẻ
GỬI HÀNH TINH XANH
Chào trái đất! Tôi đến từ sao hỏa tôi biết đến bạn từ một cậu bé đang theo học lớp 3/3 trường Tiểu học Đông Hoà B. Theo như lời cậu bé ấy thì \" trái đất\" đang nóng dần lên và nhiều tác nhân đang gây hại đến bạn trong nhiều năm trở lại đây. Vì sao như vậy bạn chia sẻ với tôi được không?Tôi\" trái đất\" được biết đến và có tên gọi là:\" hành tinh xanh, hành tinh có sự sống duy nhất trong hệ Mặt trời gồm: Mặt Trời và tám hành tinh đang quay quanh nó như : Sao Thuỷ, Sao Kim, Sao Hoả, Sao Thổ, Sao Mộc,Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương và tôi Trái Đất)Vì sao gọi tôi là hành tinh có sự sống vì tôi được cấu tạo gồm bốn lớp chính: lớp vỏ, lớp manti, lớp nhân ngoài và lớp nhân trong, khoảng 75% bề mặt của tôi được bao phủ bởi nước, chủ yếu là đại dương và biển nên tôi đáp ứng được sự tồn tại của con người và mọi vật.
Thế mà hiện nay tôi đang bị nóng dần lên vì nhiều tác hại của con người gây ra cho tôi như: cây xanh bị chặt phá, nguồn nước ô nhiễm, môi trường ô nhiễm, khói bụi, rác thải… dịch bệnh vì thế ngày càng nhiều. Bây giờ tôi phải làm sao để mọi thứ tốt đẹp hơn và tôi vẫn tự hào với tên gọi “ hành tinh có sự sống”.
Tôi thật sự đáng tiếc vì những gì bạn đang trải qua. Nếu như thay đổi từ bây giờ, chúng ta cứ lấy thời điểm cậu bé ấy học lớp 3 năm 2025 thì tương lai sau năm 2040_2050 mọi thứ sẽ khác. Theo chia sẻ ước mơ của cậu bé ấy nếu được thực hiện thì thế này:
- Việc đầu tiên phải xuất phát từ cá nhân và thực hiện từ ở nhà, ở xóm, ở lớp, ở trường và nơi công cộng: Rác thải, rác sinh hoạt phải được để đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh và vẻ đẹp của đường phố.
- Nguồn nước là quan trọng phải sạch thì mới mang đến sức khỏe cho mọi người.
- Khói bụi ô nhiễm do nhiều nguyên nhân phải được khắc phục.
- Cây xanh cần được trồng nhiều vì cây xanh giúp ít được cho con người.
Muốn được như vậy chúng ta phải cùng nhau chung tay vì tương lai gần trái đất không nóng lên nữa, chúng ta sẽ vươn mình tiến tới “ hành tinh xanh”
Trái đất bạn thấy ước mơ nhỏ bé ấy có thể thực hiện được không, nếu như mọi người đang sống trên trái đất của bạn cùng đồng lòng!
Thật tuyệt vời nếu như mỗi cá nhân và tập thể cùng chung tay thì tôi sẽ mang lại thật nhiều lợi ích cho mọi người, mọi vật đang sống và tồn tại trên tôi.
HOÀNG THIỆN NHÂN
Lớp: 3/3
Trường Tiểu Học Đông Hoà B