Hoàng Trần Công Minh
Câu chuyện chia sẻ
BÀI DỰ THI “GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”
Họ và tên: Hoàng Trần Công Minh
Lớp:2A1
Trường: Tiểu học Minh Khai B, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội
Chủ đề bức tranh: Gieo mầm xanh, gặt tương lai
Gửi tương lai xanh 2050!
Mình tên là Hoàng Trần Công Minh, học lớp 2A1 trường Tiểu học Minh Khai B.
Trái Đất đang báo động về sự ô nhiễm trầm trọng và sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, sống xanh là lối sống tích cực, hữu ích không chỉ đem lại sức khỏe tuyệt vời cho chúng ta mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
Cây xanh đóng vai trò quan trọng trong việc thanh lọc không khí, điều hòa khí hậu và bảo vệ con người khỏi thiên tai. Vì vậy hình ảnh hai bạn nhỏ đang trồng cây xanh tượng trưng cho một tương lai xanh. Mỗi một mầm cây được gieo trồng hôm nay là một nhịp thở và là một tấm lá chắn cho sự sống và sự an toàn của tương lai.
Bên trên là hình ảnh của một Trái Đất toàn màu xanh với bầu không khí trong lành. Nhưng để có một Trái Đất xanh như thế thì mỗi chúng ta phải sống xanh từ những việc nhỏ nhất: không xả túi nilong, tái sử dụng những vật dụng làm từ nhựa, tiết kiệm năng lượng và nước, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, nhặt rác, trồng nhiều cây.
Mỗi chúng ta là những cá thể nhỏ bé trong hành tinh này, tuy chỉ là những hành động nhỏ nhưng khi cùng góp sức, hành tinh này sẽ trở nên đẹp đẽ và tốt lành hơn rất nhiều. Hãy sống đơn giản, hãy sống xanh!