Hoàng Tú Oanh
Câu chuyện chia sẻ
Em xin được giới thiệu bức tranh của em mang tên “Ước mơ làm bác sĩ”.
Trong bức tranh, em vẽ một cô bác sĩ nhỏ nhắn, dễ thương, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh long lanh. Cô mặc chiếc áo blouse trắng với biểu tượng chữ thập đỏ trên ngực – dấu hiệu của những người luôn cứu giúp bệnh nhân. Trên tay cô cầm bảng ghi chú, thể hiện sự chăm chỉ và tận tâm trong công việc.
Xung quanh là những hình ảnh quen thuộc như kim tiêm, thuốc, bông băng và biểu tượng virus bị gạch chéo. Những hình ảnh ấy thể hiện ý nghĩa: bác sĩ là người chiến đấu để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, mang lại cuộc sống an toàn và hạnh phúc. Em còn vẽ thêm hình tròn bên dưới là các bạn nhỏ đang nắm tay nhau vui chơi trong công viên – biểu tượng của một thế giới khỏe mạnh, không còn dịch bệnh.
Bức tranh này thể hiện ước mơ của em sau này được trở thành một bác sĩ, có thể chăm sóc, chữa lành cho người bệnh và mang lại niềm vui cho mọi người. Em rất ngưỡng mộ các bác sĩ, vì trong thời gian dịch bệnh, họ đã dũng cảm, quên mình để cứu giúp bệnh nhân.
Qua bức tranh, em muốn gửi thông điệp rằng: Nếu chúng ta biết yêu thương, quan tâm và giúp đỡ nhau, cuộc sống sẽ luôn khỏe mạnh và tràn ngập niềm vui.