Hoàng Văn Nhật
Câu chuyện chia sẻ
Ngày hôm nay, khi nghĩ về tương lai, em đã mơ về một trái đất xanh tươi, nơi mà thiên nhiên và con người có thể hòa hợp với nhau. Em muốn chia sẻ với mọi người về ước mơ của mình về cuộc sống xanh vào những năm 2050. Khi đó công nghệ sẽ trở nên tiên tiến hơn bao giờ hết, các phương tiện giao thông sẽ không còn gây ô nhiễm không khí như hiện tại, thay vào đó sẽ là những chiếc xe phương tiện giao thông công cộng “xanh” giúp bảo vệ môi trường. Ở tương lai không xa, chúng ta sẽ được sống trong môi trường “xanh”. Sống xanh là lối sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến thiên nhiên. Là phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường để lại tài nguyên cho thế hệ tương lai. Vì vậy mỗi chúng ta ngay từ bây giờ, hay thay đổi từ chính bản thân mình theo hướng tốt lên để góp phần bảo vệ môi trường. Sống xanh không chỉ là xu hướng, mà là trách nhiệm, là lựa chọn thiết yếu để bảo vệ tương lai.