Huỳnh Đỗ Quyên
Câu chuyện chia sẻ
THÔNG TIN TRANH VẼ CUỘC THI: “GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”
LẦN THỨ II - 2025
- Ý TƯỞNG TRANH:
Bức tranh của em có tên là “Đổi rác lấy cây xanh- đón nhận yêu thương từ thiên nhiên”. Trong tranh, em vẽ các bạn học sinh mặc đồng phục thật vui vẻ cùng nhau nhặt rác và phân loại rác. Mỗi bạn đều mang túi hoặc chai lọ cũ để bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định. Có bạn còn mang pin cũ, giấy, chai nhựa, lon bia đến để đổi lấy những chậu cây xanh xinh xắn.
Phía sau là ngôi trường sạch đẹp, có cây xanh và bầu trời trong lành. Trên tường có dòng chữ “Đổi rác lấy cây xanh” và “Gửi tương lai 2050”, thể hiện mong ước về một hành tinh xanh, sạch, đẹp trong tương lai. Em muốn gửi thông điệp rằng: nếu mỗi người đều biết giữ gìn môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, trồng thêm nhiều cây xanh thì Trái Đất của chúng ta sẽ ngày càng tươi đẹp hơn.
Qua bức tranh này, em muốn kêu gọi mọi người, nhất là các bạn nhỏ, hãy cùng nhau bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ như nhặt rác, tái chế, tiết kiệm và yêu thiên nhiên. Khi chúng ta bảo vệ môi trường hôm nay, chính là đang bảo vệ tương lai mai sau.