Huỳnh Kim Khánh
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào mọi người,
Mình là Huỳnh Kim Khánh, học sinh lớp 8 và cũng là tác giả của bức thư “Gửi Trái Đất, người con yêu quý nhất!”. Khi viết bức thư này, mình chỉ đơn giản muốn nói lời xin lỗi và lời hứa với Trái Đất - người mẹ hiền mà chúng ta đôi khi quên mất. Mình viết trong một buổi chiều sau cơn mưa, khi nhìn bầu trời xám và tự hỏi: “Hai mươi lăm năm nữa, Trái Đất còn xanh không?”.
Trong thư, mình kể về những điều nhỏ bé mà bản thân và gia đình đang làm - trồng cây, tái chế, tiết kiệm năng lượng , nhưng với mình, đó là những hạt mầm hy vọng. Mình cũng mơ rằng sau này sẽ làm một bộ phim tên “Lời thì thầm của Trái Đất”, để nhắc mọi người rằng hành tinh này vẫn đang cần chúng ta yêu thương.
Mình tin rằng, chỉ cần mỗi người bắt đầu từ những việc nhỏ, thì tương lai vẫn có thể xanh. Bức thư này là lời hứa của mình với Trái Đất, và mình mong nó cũng sẽ là lời nhắc cho tất cả chúng ta, rằng Trái Đất vẫn đang chờ được yêu thương, ngay hôm nay. 💚