Huỳnh Minh Hạnh
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Huỳnh Minh Hạnh
Lớp: 8A1
Trường: THCS Hiệp Bình
Năm sinh: 20/02/2012
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: 104/6A Ql.13 cũ phường. Hiệp Bình, TP.HCM
Số điện thoại: 0797133388
Giới thiệu tác phẩm
Một Trái Đất phát triển hiện đại, văn minh, lành mạnh và xanh tươi là một cuộc sống ước mơ của em trong tương lai. Vì lí do đó nên em quyết định tham gia cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa hai với tác phẩm mang tên “Thành Phố Công Nghệ Nở Hoa” và hi vọng sẽ lan tỏa đến mọi người một lối sống tích cực, hiện đại nhưng vẫn phải mang ý nghĩa xanh.
Trong bức tranh khắc họa ước mơ em vào năm 2050, em mong muốn mang đến một màu sắc mới, một cách thể hiện riêng. Với trí tuệ con người không ngừng sáng tạo và phát triển, em tin rằng trong tương lai không xa con người có thể chế tạo ra các tòa nhà cao chọc trời, phương tiện giao thông tiện ích, gần gũi, thân thiện với môi trường và con người hơn như tàu điện không bánh chạy trên đường điện được lấy cảm hứng từ giày trượt băng hay “ đĩa bay đơn” mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng và an toàn vì chúng được thiết kế tự động giữ thăng bằng và sử dụng lực đẩy của một loại khí an toàn làm cho thiết bị bay lên. Một đồng cỏ xanh biếc cùng với các thiết bị hấp thụ năng lượng tự nhiên như cối xay gió và tấm bin năng lượng mặt trời với “người chăm sóc” là một chú robot dễ thương. Một bầu trời xanh biếc cũng đủ để thể hiện sự trong xanh, mát lành của thế giới này.
Qua bức tranh, em muốn nói rằng hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, từ những điều nhỏ nhặt nhất và luôn hướng về nhịp thở xanh vì sự an toàn của mẹ thiên nhiên và con người. Hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp xanh, góp sức vì một tương lai tốt đẹp hơn.