Huỳnh Ngọc Ngọc Bảo Hân
Câu chuyện chia sẻ
Gửi tương lai xanh 2050!
Tương lai ơi! Bạn có nghe mình nói gì không? Mình là trái đất ở hiện tại năm 2025,nơi chứa đầy sự mất mát,bạn biết tại sao không , để mình kể bạn nghe nhé!Nguyên nhân khiến mình mất đi bầu không khí trong lành,mất đi vẻ đẹp vốn có là sự tàn nhẫn của loài người.Trước đây mình là nơi vô cùng tươi đẹp ,được phủ đầy màu xanh với một bầu không khí vô cùng trong lành ,nhưng vì loài người quá tàn nhẫn, họ phà hủy đi những gì tuyệt vời nhất mà mình đã mang đến cho họ,họ không biết tôn trọng mà còn làm mất đi mọi thứ. Bạn biết không ,bây giờ những gì còn lại với mình là những cơn gió mạnh ù ù kéo đến mang theo cát bụi mù mịt, cay xè mắt ,những đám cháy ngày một nhiều và rất nhiều xuất hiện ở các khu rừng.Loài người cũng đã lấy đi người bạn mà mình yêu quý nhất , đó chính là những hàng cây xanh ngắt. Bạn cũng có thể thấy, ngày xưa mình là một nơi vô cùng tươi đẹp mà ai cũng muốn đến, nhưng bây giờ thì khác rồi, mình không còn tươi đẹp,phủ đầy cây xanh nữa ,mà xung quanh mình bây giờ chỉ toàn là rác .Mình của ngày xưa tươi đẹp bao nhiêu thì vì sự phá hủy và tàn nhẫn,sự vô tâm và ý thức kém của nhiều người đã làm mình thay đổi.Mình gửi những điều này để các bạn và mình cùng giúp loài người có một cách nhìn tích cực hơn về chung ta . Hãy cùng gửi một thông điệp đến mọi người và mong họ thử hỏi xem: Nếu bắt đầu từ bây giờ,mỗi người cùng nhau xây dựng lại một trái đất mới với những việc làm đơn giản như:mỗi ngày trong cho trái đất một cây xanh ,biết tái chế rác và sử dụng những đồ dùng thân thiện với môi trường như giấy,không chặt phá cây,đốt rừng,hạn chế sử dụng các loại đồ dùng sử dụng 1lần,hạn chế rác thải nhựa,phủ xanh các vùng đất trống,đồi trọc,biết cách chăm sóc và bảo vệ môi trường.Chỉ cần những hành động nhỏ ấy có thể giúp mình thay đổi và trở lại thành trái đất xanh,sạch,đẹp của quá khứ được không.
Vậy thì bắt đầu từ bây giờ mọi người nên gây dựng lại mình,làm những việc làm nhỏ,mang ý nghĩa lớn để có thể cho mình được xanh tươi trở lại và cho mọi người một bầu không khí trong lành để vui chơi và có một cuộc sống lành mạnh hơn.Loài người vốn là bạn với thiên nhiên,là bạn của muôn loài,thì tại sao mọi người lại phải thay đổi những điều tốt đẹp đó?Loài người phải biết xây dựng lại một trái đất xanh tươi hơn và biết giữ gìn trái đất ấy để các thế hệ sau nơi theo và mang đến những điều tích cực hơn cho trái đất năm 2050 và tương lai nhiều năm nữa để chúng ta không phải hối hận với những gì đã làm với trái đất hiện tại .Tương lai ,bạn đang gửi một tia hy vọng lớn đến mình đấy,chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!
Ký tên
Hân
Một người bạn đến từ hiện tại