Huỳnh Nguyễn Đan Tâm
Câu chuyện chia sẻ
Chào các bạn! Mình là Hoàng Nguyễn Đan Tâm, hiện là học sinh lớp 2, trường tiểu học Đông Hòa B, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn bức tranh của mình mang tên \"Bảo vệ Trái Đất của chúng ta!\". Các bạn nhìn xem, bức tranh của mình được chia làm hai nửa, giống như hai thế giới khác nhau vậy đó. Ở bên trái, là một thế giới buồn bã. Các bạn thấy không, có một nhà máy đang nhả khói đen kịt lên bầu trời, làm cho cây cối trụi lá, thật là đáng sợ! Dưới đất thì đầy rác thải, đủ loại chai lọ, túi nilon chất đống, nhìn là thấy bẩn rồi. Có cả một chiếc xe ô tô cũ kĩ và mấy con cá tội nghiệp đang bơi dưới dòng nước đen ngòm nữa. Đây là hình ảnh khi con người chúng ta không biết bảo vệ môi trường, làm cho Trái Đất bị ô nhiễm nặng nề. Nhưng đừng lo, ở bên phải là một thế giới thật tươi đẹp và đáng yêu! Bầu trời trong xanh, có ông mặt trời đang cười rạng rỡ. Cây cối xanh tươi, lá sum suê, có cả những bông hoa đủ màu sắc đang khoe sắc nữa chứ. Có hai bạn nhỏ đang vui vẻ tưới cây và trồng hoa. Các bạn ấy đang giúp Trái Đất của chúng ta thêm xanh, sạch, đẹp đó! Trong tranh còn có cả thùng rác tái chế nữa. Dòng sông thì trong veo, có mấy chú cá đang bơi lội tung tăng. Thông qua bức tranh này, mình muốn nói với các bạn rằng, bảo vệ môi trường là việc của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn Trái Đất luôn xanh, sạch, đẹp để có một tương lai thật tươi sáng nhé! Hãy cùng nhau trồng cây, không xả rác bừa bãi và tái chế những thứ có thể tái chế nha các bạn!