Huỳnh Nguyễn Mai Thy
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh em vẽ mang chủ đề “ Gửi tương lai xanh 2050” – một thế giới nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa. Em mong rằng trong tương lai, mọi người sẽ ưu tiên sử dụng tàu điện và xe điện thay cho xe chạy bằng xăng để giảm khói bụi và tiếng ồn, giúp bầu không khí trong lành hơn. Những tấm pin năng lượng mặt trời và cánh quạt gió sẽ trở nên quen thuộc, cung cấp nguồn điện sạch, thân thiện với môi trường. Em tưởng tượng những khu phố tràn ngập cây xanh, nơi robot thông minh cũng biết phân loại rác, giúp con người giữ gìn trái đất. Ở trường học, mỗi lớp sẽ có những mảng xanh nhỏ, nơi học sinh có thể vừa học vừa hít thở không khí tự nhiên, cảm nhận sự gắn bó với môi trường. Thay vì dùng xe máy để giao hàng, em hy vọng robot giao hàng chạy điện sẽ được sử dụng rộng rãi, góp phần giảm lượng khí thải. Em tin rằng nếu mỗi người đều có ý thức bảo vệ thiên nhiên từ những việc nhỏ nhất – như trồng thêm một cây xanh, tiết kiệm điện, không xả rác bừa bãi – thì đến năm 2050, trái đất của chúng ta sẽ trở thành một hành tinh xanh, sạch và hạnh phúc hơn. Bức tranh là lời gửi gắm của em: hãy cùng nhau hành động hôm nay để tương lai mai sau tươi đẹp hơn.