Huỳnh Nguyễn Phương Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào mọi người, mình tên là Huỳnh Nguyễn Phương Nhi, một học sinh lớp 7A2 Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ - TPHCM.
Sau khi viết xong bức thư gửi Trái Đất, mình cảm thấy thật nhiều cảm xúc. Mình nhận ra rằng Trái Đất không chỉ là nơi chúng ta đang sống, mà còn như một người bạn thân thiết luôn âm thầm chăm sóc cho tất cả mọi sinh vật. Bức thư này khiến mình hiểu hơn về những tổn thương mà Trái Đất đang chịu đựng mỗi ngày – từ ô nhiễm không khí, rác thải nhựa cho đến rừng bị tàn phá.
Mình thấy bản thân cần có trách nhiệm hơn với môi trường. Dù chỉ là việc nhỏ như nhặt một mảnh rác, trồng một cây xanh, hay tiết kiệm điện nước, nhưng nếu ai cũng làm, thì Trái Đất sẽ khỏe mạnh hơn. Mình cũng mong rằng trong tương lai, mọi người đều biết yêu quý và bảo vệ hành tinh của chúng ta, để giấc mơ về một Trái Đất xanh tươi năm 2050 trở thành hiện thực. 🌏🌱