Huỳnh Nhật Đông
Câu chuyện chia sẻ
Bức thư “Nhật Đông của năm 2050” là cách mình gửi gắm ước mơ nhỏ bé về một Trái Đất xanh và trong lành hơn. Khi viết, mình tưởng tượng ra chính bản thân trong tương lai – một “Nhật Đông 2050” sống giữa thiên nhiên sạch đẹp, trồng rau cùng ba mẹ, nhặt rác cùng bạn bè, và lan tỏa tình yêu với môi trường qua những hành động đơn giản mỗi ngày.
Mình muốn nhắn nhủ rằng: “Những việc nhỏ hôm nay – như nhặt một mảnh rác, tắt một bóng đèn, hay trồng một cây xanh – chính là những điều làm nên tương lai lớn.”
Hy vọng qua bức thư này, mọi người – đặc biệt là các bạn nhỏ – sẽ cảm nhận được rằng ai trong chúng ta cũng có thể góp phần thay đổi thế giới, bắt đầu từ chính ngôi nhà và ngôi trường thân yêu của mình.