Huỳnh Như Thảo
Câu chuyện chia sẻ
Cuộc thi Gửi tương lai xanh 2050 không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cơ hội để em hiểu hơn về môi trường, thiên nhiên và ngôi nhà chung của chúng ta là Trái Đất. Khi tìm hiểu để làm video này, em thấy có rất nhiều vấn đề tiêu cực đang xảy ra xung quanh. Ở nhiều nơi, từ Bắc, Trung đến Nam, lũ lụt và ngập nước diễn ra thường xuyên. Ngay cả ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi em đang sống, những ngày gần đây nước cũng dâng rất cao, gây khó khăn cho tất cả mọi người.
Vì vậy, em làm video này để nói về những ô nhiễm và biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. Em cũng muốn chia sẻ một vài việc nhỏ mà ai cũng có thể làm được như trồng cây, tiết kiệm điện, không xả rác bừa bãi… để giúp bảo vệ môi trường.
Em mong rằng sau khi xem video, mọi người sẽ hiểu hơn và cùng hành động để giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp. Em tin rằng, nếu ai cũng có ý thức và làm việc tốt cho môi trường, thì chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
Em ước mơ một ngày nào đó, mọi người đều được sống bình yên, không còn bão lũ, không còn bệnh tật, ai cũng khỏe mạnh và hạnh phúc. Trẻ em chúng em được đến trường vui vẻ, được chơi đùa và ngủ ngon mỗi tối mà không lo nước ngập hay mưa to nữa. Đó chính là tương lai xanh mà em mong muốn.