Huỳnh Phạm Minh Quân
Câu chuyện chia sẻ
Em em xin kính chào quý thầy cô, Ban tổ chức. Em tên Huỳnh Phạm Minh Quân, học sinh lớp Năm bốn, trường tiểu học Dương Minh Châu, TP. HCM. Em xin được giới thiệu bức tranh dự thi của em với chủ đề hãy bảo vệ môi trường. Bên góc trái, em vẽ trái đất màu xanh xinh đẹp đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Bên góc phải em vẽ những dãy với các ý nghĩa bên trong. Phía trên là thông tin hãy bảo vệ môi trường mà em muốn truyền đạt đến mọi người. Dải thứ nhất em vẽ một vùng biển bị ô nhiễm với chai nhựa và vỏ lon nổi trên mặt nước, các sinh vật biển đang gặp khó khăn với vùng nước bẩn thỉu. Dải thứ hai là một bãi biển bị bao phủ bởi rác thải nhựa, trong đây em vẽ thêm ba người đang dọn rác. Dải thứ ba em vẽ một đáy biển sâu bị bao phủ bởi rác thải của con người. Bên cạnh đó là những chú thợ lặn đang tích cực dọn rác và cứu sống các sinh vật biển. Dải còn lại em muốn truyền đạt một thông tin quan trọng đó là sự chủ quan của con người đối với thiên nhiên như chặt cây phá rừng gây ra nạn cháy rừng các nhà máy xả nhiều khói bụi khiến môi trường càng thêm ô nhiễm. Xung quanh Trái Đất là những ánh sao rực rỡ và các hành tinh xanh tươi. Em nghĩ trái đất của chúng ta có thể xanh tươi giống như thế nếu mọi người luôn có ý thức và chung tay bảo vệ môi trường của chúng ta ngày càng tươi xanh và sạch đẹp. Thông điệp của em là: “Mỗi hành động nhỏ của chúng ta sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà chung Trái Đất mãi mãi xanh tươi”. Em mong rằng mọi người sẽ cùng chung tay bảo vệ môi trường nhé! Em xin trân trọng cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức cuộc thi ý nghĩa này để em có cơ hội được chia sẻ và hành động.