Huỳnh Thị Kim Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 27 /02/2012
Dân tộc: Kinh.
Trường: Trung học cơ sở Huỳnh Tịnh Của – Lớp 8A
Địa chỉ: 96 Võ Thị Sáu, ấp Long An, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh.
Bài thuyết trình về ý tưởng bài vẽ tranh.
Chủ đề: “GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”
Đến với chủ đề: “Gửi tương lai xanh 2050”, em xin mang đến ý tưởng thông qua bức tranh “Green Future 2050”. Có thể thấy, bức tranh đã thể hiện rất rõ sự băn khoăn, trăn trở, cũng như ước mơ, khát vọng của em về một môi trường xanh - sạch - đẹp và phát triển cho trái đất trong tương lai.
Em chọn những gam màu rực rỡ, bức tranh đã khắc họa lên một trái đất trong tương lai, với đầy sự đổi mới, gắn kết giữa con người, thiên nhiên và công nghệ hiện đại. Trung tâm của bức tranh là đôi tay đang nâng đỡ mầm xanh. Đó là biểu tượng cho sự bảo vệ, chăm sóc những mầm xanh non - thế hệ trẻ trong tương lai. Đôi bàn tay được tô bằng hai gam màu trái ngược nhau đã thể hiện sự bảo vệ, chăm sóc, nâng đỡ của những thế hệ trẻ trong mai sau. Vậy là mọi đứa trẻ đều cần và có quyền được yêu thương, chăm sóc và vun trồng những phẩm chất tốt, những điều hay, lẽ phải của cuộc đời để sau này họ cùng chung tay xây dựng một thế giới lành mạnh, phát triển. Ở xa xa kia là những hình ảnh tua bin gió, tấm bin năng lượng và một phương tiện giao hàng hóa hiện đại. Tất cả chúng đều mang đến cho con người và trái đất nhiều điều tốt đẹp, điều đó đã góp phần giảm thiểu sự ô nhiễm cho thế giới. Vì thế ngay từ bây giờ, chúng ta hãy ngừng sử dụng những thiết bị có hại cho môi trường cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của chúng ta ngay từ bây giờ. Đó là trách nhiệm của tất cả mọi người, mọi thành phần, lứa tuổi trên trái đất này. Môi trường là cuộc sống của con người, xin hãy bảo vệ và ứng xử dịu dàng với cuộc sống của chúng ta bằng những hành động thiết thực, cụ thể trong đời sống hàng ngày qua khẩu hiệu “Ba không” “Không xả rác, không gây ô nhiễm môi trường, không làm ngơ trước việc phá hoại trái đất”.
Chắc chắn, với ý thức và sử dụng chung tay của cộng đồng Trái Đất của chúng ta, hôm nay, ngày mai và tương lai sẽ mãi là người bạn tốt của con người.