Huỳnh Thiện Minh
Câu chuyện chia sẻ
CHÀO CẬU TRÁI ĐẤT 2050
Tớ là Minh cậu bé học sinh lớp 4 của 25 năm trước. Cậu biết không lúc bấy giờ tình trạng lũ lụt, thiên tai đang xảy ra khắp nơi.Trái đất ngày càng nóng lên,không khí ngày càng ô nhiễm, rác thải nhựa ngày càng tăng… Tớ không biết liệu tình trạng này tiếp diễn thì Cậu sẽ bị huỷ hoại như thế nào ? Tớ không muốn mất đi một người bạn xanh tươi như Cậu. Vậy nên, từ bây giờ tớ quyết tâm sẽ cùng mọi người chung tay bảo vệ Cậu. Chúng tớ sẽ sử dụng đồ tái chế nhiều hơn để giảm lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày. Cả nhà tớ đã không còn dùng ống hút và sử dụng bao ni long khi đi mua sắm nữa vì mẹ tớ luôn mang theo 1 cái túi riêng của mình khi đi mua đồ. Ngoài ban công nhà tớ và cả những nhà hàng xóm đều có trồng vài chậu cây nhỏ. Và ngoài kia tớ biết rất nhiều người đang nổ lực trồng rừng. Tớ tin khi rừng phát triển, khi những mảng xanh nho nhỏ quanh tớ hình thành sẽ khiến cho Cậu của năm 2050 thật tươi đẹp. Chờ chúng tớ nhé !
Hẹn gặp lại Cậu.