Huỳnh Tú Khánh Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Gửi tương lai xanh 2050.
Xin gửi lời chào trái đất năm 2050.
Vào năm 2050, con người đã sáng chế và đưa vào sử dụng rất nhiều Trí tuệ nhân tạo AI trong cuộc sống thường ngày. Các loại Robot được sáng chế thay thế con người làm các công việc nặng nhọc và nguy hiểm. Trong bức tranh em vẽ là hình ảnh của một loại Robot siêu chức năng, được chế tạo với rất nhiều cánh tay vươn dài, có thể lặn thật sâu dưới đáy đại dương để tìm kiếm và thu gom rác và lọc sạch chất thải độc hại. Các sinh vật dưới đại dương bị mắc kẹt trong các rác thải được robot tìm kiếm và giải cứu, trả lại môi trường trong sạch cho các sinh vật biển được sinh sống và phát triển khỏe mạnh.
Đến với cuộc thi “Gửi tương lai xanh 2050”, em mong muốn được góp phần truyền tải thông điệp tới tất cả mọi người trên thế giới cùng chung tay gìn giữ và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường để Trái Đất của chúng ta luôn mãi là nơi đáng sống nhất hành tinh.
Huỳnh Tú Khánh Ngân - NS 5.6.2017
Lớp 3B1 - Vinschool Golden River - Thành phố Hồ Chí Minh