Hùynh Võ Châu Nguyên
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh em vẽ nói về thế giới trong tương lai mà em tưởng tượng ra. Trong tranh có nhiều tòa nhà cao tầng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xung quanh là cây xanh um tùm, làm cho thành phố trông thật mát mẻ và trong lành. Trên đường, những robot gom rác thông minh đang làm việc chăm chỉ để giữ cho mọi nơi luôn sạch sẽ. Trên đường đi, những robot dẫn đường biết bay đang giúp những chiếc xe hơi bay chạy đúng hướng trên con đường màu xám rộng lớn. Nhìn mọi thứ thật hiện đại và thú vị. Em tâm đắc nhất là chi tiết hai bạn học sinh, một bạn nam và một bạn nữ, đang đứng trên một quyển sách khổng lồ. Quyển sách ấy như một cây cầu nối năm 2025 với năm 2050, giúp hai bạn được nhìn thấy hình ảnh của tương lai. Em muốn qua bức tranh này thể hiện ước mơ của mình: sau này con người sẽ sống trong một thành phố sạch đẹp, thông minh và đầy cây xanh. Em nghĩ rằng, nếu ai cũng chăm học, biết yêu thiên nhiên và yêu khoa học, thì ước mơ đó sẽ trở thành sự thật. Bức tranh không chỉ là trí tưởng tượng của em, mà còn là niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người.