Huỳnh Võ Trọng Nghĩa
Câu chuyện chia sẻ
\"...Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không , dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không , chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em...\"
(Trích thư Bác Hồ gửi các em học sinh năm 1945).
Đây chính là một đoạn trong bức thư mà Bác Hồ đã gửi các em học sinh nhân dịp khai trường năm 1945.Với ẩn dụ là phải sánh vai với các cường quốc của năm châu.Hiện tại đất nước ta đang bước vào một kỉ nguyên mới và đang dần chuyển mình để bước vào một giải đoạn phát triển vượt bậc.Với bức tranh mà em đã vẽ , em muốn nói rằng trong khi đất nước chúng ta đang nước vào kỉ nguyên mới thì chúng ta cũng phải bảo vệ môi trường thật tốt.Theo em chỉ cần mọi người cùng đồng lòng , tương lai ắt sẽ thấy được một Việt Nam hoàn hảo.