Huỳnh Vũ Nam Anh
Câu chuyện chia sẻ
Giới thiệu với các bạn đây là bức tranh Gửi tương lai xanh 2050 của mình.
Mình đặt tên cho bức tranh là \"Những ngôi nhà biết đi\".
Các bạn có nhớ không, quê hương chúng mình vừa phải trải qua hai trận bão lớn. Cơn bão qua đi để lại bao thiệt hại cho các gia đình. Nhiều nhà cửa bị chôn vùi trong dòng nước lũ. Nhiều bạn nhỏ không còn nơi để về.
Mình mơ ước chúng ta có thể xây dựng được những ngôi nhà \"biết đi\" trên những bánh xe, để khi bão về nước lũ hung hăng dâng cao, người thì đi đắp đê xây đập ngăn nước tràn vào nơi ở, người thì hô nhau đưa những \"ngôi nhà biết đi\" tới vùng đất cao hơn, an toàn hơn để các bạn nhỏ được bảo vệ, đồ đạc không bị hỏng.
Mỗi ngôi nhà sống sót được qua mùa bão lũ là một niềm hạnh phúc được nhân lên các bạn nhỉ .
Hãy cùng xây \"những ngôi nhà biết đi\" này cùng mình nhé !
Huỳnh Vũ Nam Anh
Hs lớp 2B11 - trường tiểu học Vinschool Timescity, thành phố Hà Nội