Jessica Anna Le
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của con nói về các cách để giữ gìn, bảo vệ, chăm sóc và có một cuộc sống tuyệt đẹp hơn. Vì thế, con đã chỉ và viết những thứ các nhân vật trong bức tranh đang làm gì.
Nhân vật 1: bạn ấy đang gieo hạt, khi mưa, những hạt mầm sẽ mọc lên biến thành cây tươi đẹp. Những cây này có thế che bóng mát và làm trường mình trông đẹp hơn.
Nhân vật 2: bạn này đang dọn rác, vì nếu nhiều rác quá, nó sẽ nổi lên thành nhiều rác hơn nữa. Rác có thể làm thối môi trường, và cây và cỏ sẽ không chịu và sẽ yếu. Xong rồi sẽ chết. Dọn rác cũng là điều tốt thì chúng mình cố gắng dọn rác nhé!
Nhân vật 3 : đang lấy thêm nước để tưới cây hoặc hoa. Tưới hoa cũng là một việc tốt vì khi mùa đông nó sẽ rất ít mưa và cây và hoa và cỏ sẽ rất khát nước. Nếu khát nước lâu quá hoa và cây sẽ héo.
Những điều này là những điều rất đơn giản và không khó gì hết. Tất cả mọi người có thể làm mà! Con mong muốn có một cái môi trường sạch đẹp, thơm tho và tươi tốt! Nếu chúng mình làm như thế này, cây sẽ xanh tươi như trong tranh, hoa sẽ thơm và đẹp, và mọi người sẽ rất vui! Trái đất cũng sẽ rất vui và sạch sẽ!
Nhưng, có những điều mình hạn chế làm:
1. Chạy lên cỏ nếu người ta không cho.
2. Vứt rác ở lung tung.
3. Không rút ra hoa hoặc cỏ khi không cần thiết
Những điều mình nên làm:
1. Tái chế
2. Hạn chế đi xe ô-tô hoặc xe máy nếu được. ( Đi bộ, xe đạp,…)
3. Vứt rác vào thung rác.
Những điều này cũng rất đơn giản, mình cố gắng làm ít nhất là 3 ( hoặc thêm, càng nhiều càng tốt!) trong những điều này nhé! Nếu mình làm những thứ này, nơi mình ở, học, làm và chơi sẽ sạch hơn đúng không ạ?
Mình nên: bảo vệ, yêu thương, chăm sóc, giữ gin, giúp đỡ và tiết kiệm những thứ thiên nhiên trong cuộc sống! Như tiết kiệm nước, lãng phí nước không tốt, nếu lãng phí quá, nó sẽ hết nước mất, thì nên tiết kiệm nhé!
Cảm ơn vì đã đọc bài của con, con xong rồi ạ!
Jessica Anna Lê
5B02 Trường Tiểu Học Ocean Park 1 Vinschool