Khổng Minh Leon
Câu chuyện chia sẻ
Một tuần trước, em gái em vẽ bức tranh về “Tương lai xanh năm 2050” và đặt lên cây đàn trong phòng khách. Mỗi ngày em đều nhìn thấy bức tranh đó khi ngồi đàn, và dần dần em cảm thấy rất thích ý tưởng bảo vệ môi trường.
Em nghĩ, nếu mỗi người đều làm những việc nhỏ như trồng cây, phân loại rác hay tiết kiệm năng lượng, thì tương lai 2050 sẽ thật tươi đẹp. Vậy là em quyết định làm một đoạn video nhỏ cùng em gái để kể về điều đó.
Trong video, hai anh em cùng nhau dọn rác và nói về một tương lai xanh. Em nhận ra rằng, giáo dục xanh có thể bắt đầu ngay trong gia đình — từ em gái, và lan tỏa đến em. Hành động hôm nay sẽ làm nên ngày mai tốt đẹp hơn. 🌍💚