Khưu Hoàng Khánh My
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Khưu Hoàng Khánh My, học sinh lớp Ba/5, trường Tiểu học Tân Thới.
Bức tranh của em tham gia cuộc thi \"Gửi tương lai xanh năm 2050\" với ước mơ về một môi trường học đường thật xanh, sạch và an toàn. Em đặt tên cho bức vẽ là \"Trường Em – Nơi Mầm xanh vươn mình\".
Nhìn vào tranh, mọi người sẽ thấy ngôi trường thật đẹp và sạch sẽ. Hai bạn học sinh tiểu học – dù nhỏ tuổi nhưng đã rất ý thức : Tự giác biết dọn vệ sinh trường lớp và đặc biệt là làm một việc rất quan trọng: phân loại rác đúng cách vào thùng rác.
Ước mơ của em là tất cả các bạn học sinh đều hiểu rằng: một hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên một tương lai lớn mai sau. Em mong muốn trường học của chúng ta sẽ không còn một bóng rác nào, học sinh biết hạn chế xả thải rác, và không khí, âm thanh xung quanh luôn trong lành. Mặc dù đây là một ước mơ giản đơn, nhưng em biết để tất cả mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường là rất khó. Chính vì vậy, ước mơ này lại càng trở nên hợp lý và cần thiết.
Khi môi trường học tập sạch sẽ, không có mầm bệnh, mọi góc sân, ghế đá đều sạch tinh tươm, thì việc học tập sẽ trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn rất nhiều. Ngôi trường xanh sạch chính là nơi đáng nhớ nhất để chúng em lớn lên và học hỏi. Em tin rằng, thế hệ của chúng em có thể cùng nhau xây dựng nên một tương lai xanh như thế!