Lã Minh Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Trong những năm gần đây, tình trạng môi trường trên toàn cầu đang ngày càng trở nên đáng báo động. Không khí ở nhiều thành phố lớn ô nhiễm nặng nề bởi khói bụi và khí thải công nghiệp; nguồn nước ở sông, hồ, biển bị nhiễm bẩn do chất thải sinh hoạt và hóa chất từ sản xuất...Vì vậy, em muốn phản ánh ý thức của con người trong bức tranh này. Không chỉ thiên nhiên bị tổn thương, con người cũng đang phải trả giá: sức khỏe bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, nhiều vùng đất bị sa mạc hóa, mùa màng thất bát, đời sống của hàng triệu người bị đảo lộn. Mỗi người chúng ta cần nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường, bắt đầu từ những hành động nhỏ như trồng cây, tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải nhựa và sống xanh hơn. Chỉ khi con người biết yêu thương, tôn trọng và sống hài hòa với thiên nhiên, Trái Đất mới có thể hồi sinh và phát triển bền vững.