Lã Tuấn Trường
Câu chuyện chia sẻ
Bảo vệ Môi trường là Bảo vệ Ngôi nhà của Chúng ta!
Chào các bạn! Mình là học sinh lớp 5, mình muốn chia sẻ với các bạn về bức tranh mình đã vẽ hoặc thấy này. Bức tranh này thực sự nói lên một điều rất quan trọng: Bảo vệ môi trường.
Các bạn nhìn xem, bức tranh được chia thành hai phần rõ rệt.
Phần bên trái là hình ảnh một thế giới thật tươi đẹp và yên bình. Có một Quả Đất xanh tươi nằm ở giữa, xung quanh là người dân tay trong tay, thể hiện sự đoàn kết. Có cây xanh, hoa cỏ rực rỡ, và cả con vật nữa. Mọi thứ đều xanh, rất trong lành và hạnh phúc.
Nhưng nhìn sang phần bên phải, hình ảnh đó lại là một màu xanh dương buồn và có vẻ như là nước bị ô nhiễm hoặc bầu trời u ám. Có chữ lớn được viết bằng tiếng Việt: \"HÃY LÀM LÒNG LÀNH XANH\" (có vẻ là \"HÃY LÀM CHO THẾ GIỚI XANH\" hoặc tương tự). Điều này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình.
Bức tranh muốn nói với chúng ta rằng: chúng ta cần phải chung tay bảo vệ màu xanh của Trái Đất. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta như trồng thêm cây, không vứt rác bừa bãi, hay tiết kiệm nước và điện đều giúp giữ gìn phần thế giới tươi đẹp ở bên trái. Nếu chúng ta không làm gì, thế giới sẽ trở nên ô nhiễm và buồn bã như phần bên phải mất.
Mình tin rằng, nếu tất cả mọi người cùng nhau hành động, chúng ta sẽ giữ được ngôi nhà chung xanh, sạch, đẹp này mãi mãi!
Các bạn ơi, chúng ta cùng nhau bảo vệ Trái Đất nhé!