Lâm Kiến Văn
Câu chuyện chia sẻ
BÀI DỰ THI: HÃY BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SẠCH CỦA CHÚNG TA
Họ và tên: Lâm Kiến Văn
Lớp: 3B3
Trường: Tiểu học Vinhomes Grand Park
⸻
Bài viết:
Nước là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Nhờ có nước, con người mới có thể uống, tắm rửa, nấu ăn; cây cối mới xanh tươi và muôn loài mới có thể sống. Thế nhưng, ngày nay nguồn nước trên Trái Đất đang bị ô nhiễm nặng do con người xả rác, đặc biệt là chai nhựa và túi nilon.
Em cảm thấy rất buồn khi thấy sông, suối và biển bị bẩn. Em mong mọi người cùng nhau giữ gìn và bảo vệ nguồn nước sạch. Chúng ta có thể làm nhiều việc nhỏ nhưng có ích, như: không vứt rác bừa bãi, tắt vòi nước khi không dùng, tận dụng nước rửa rau để tưới cây, và tham gia dọn rác ở trường hoặc khu phố.
Nếu không có nước, con người chỉ có thể sống được vài ngày mà thôi. Vì vậy, em luôn cố gắng tiết kiệm nước và nhắc bạn bè cùng làm. Em tin rằng nếu ai cũng có ý thức, Trái Đất của chúng ta sẽ ngày càng xanh sạch và tươi đẹp hơn.
⸻
Em xin hứa:
Sẽ luôn tiết kiệm nước, giữ gìn vệ sinh nguồn nước và lan tỏa thông điệp “Bảo vệ nước là bảo vệ sự sống” đến mọi người xung quanh.