Lê Bảo Châu
Câu chuyện chia sẻ
Em vẽ bức tranh này là để mong muốn tất cả mọi người cùng nhau bảo vệ Trái Đất. Chúng ta phải tiết kiệm nước, vứt rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng chai nước nhựa và nên sử dụng bình nước riêng, và không được xả rác ra ngoài đường, vì nó rất nguy hiểm đến môi trường. Khi vẽ bức tranh này, em mong mọi người làm đúng quy trình như vậy để chúng ta sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm về sức khoẻ trong môi trường sống của chính mình. Trái Đất trong bức tranh của em có một khuôn mặt rất tươi cười, và xung quanh Trái Đất có rất nhiều trái tim, đó là bởi vì Trái Đất đang được bảo vệ bởi những người làm đúng theo quy trình bảo vệ môi trường. Nếu họ không làm theo những quy trình ấy, Trái Đất sẽ nhăn nhó lại, không còn tươi cười nữa, và khi ấy thì chúng ta cũng sẽ không còn được vui vẻ tươi cười nữa.