Lê Châu Bảo Tiên
Câu chuyện chia sẻ
Chào các bạn. Tớ là Bảo Tiên - học sinh lớp.... Đây là bức tranh tớ vẽ về ngôi trường Vinschool và \"Tương lai xanh\". Bức tranh của tớ tràn ngập màu xanh lá cây và màu xanh nước biển. Trong tưởng tượng của tớ, đó là năm 2050. Bạn nhìn này, có bạn đang tưới cây. Mỗi giọt nước nhỏ xinh rơi xuống làm cho cây lớn nhanh như thổi, lá xanh mơn mởn và còn nở hoa thơm mát. Tớ thích cây xanh lắm vì chúng thở ra không khí trong lành để chúng mình hít vào. Gần đấy tớ vẽ mấy bạn đang vứt rác đúng chỗ luôn. Ở trường, chúng tớ chia rác thành rác tái chế và không tái chế. Cô giáo tớ bảo, làm thế để bảo vệ Trái Đất và chúng mình có thể biến cái chai nhựa cũ thành đồ chơi mới. Và đây là hoạt động tớ thích nhất: được bơi trong hồ nước trong veo như trong tranh tớ vẽ. Tớ nghĩ là mình sẽ mặc áo phao và bơi lội thỏa thích. Nước hồ thật là sạch, nó trong đến mức tớ có thể nhìn thấy những viên sỏi to dưới đáy. Đây có thể là nước mưa sạch được hứng lại, hoặc nước đã được làm sạch để dùng lại. Cứ nghĩ đến những hình ảnh trên tớ lại thấy rất vui. Khi mình cùng nhau trồng cây, giữ sạch môi trường và tiết kiệm nước thì tương lai sẽ thật tuyệt vời. Bầu trời sẽ mãi xanh, không khí trong lành và chúng mình có một hành tinh xanh thật đẹp để mọi người làm việc, học tập và vui chơi mỗi ngày. Chúng mình hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để \"Tương lai xanh 2050\" thành hiện thực nhé.