Lê Diễm My
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào em rất vui khi thấy tác phẩm của em đã truyền tải được thông điệp gởi tương lai xanh đến mọi người. Khi cầm cọ và chì màu em ấp ủ, một mong muốn vẽ nên một thế giới nơi con người và thiên nhiên là bạn. Bức tranh này chính là ước mơ đó, em muốn cho thấy được việc bảo vệ môi trường không phải là gánh nặng, mà là một niềm vui, một hoạt động đoàn kết. Hãy nhìn xem những học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản của chúng em đang cười rạng rỡ thế nào khi cùng nhau dọn dẹp bờ sông sự hồn nhiên của các em khi nhặt từng mảnh rác đặt vào thùng tái chế, chính là minh chứng cho một thế hệ trẻ có ý thức em cố tình vẽ màu sắc thật tươi sáng, từ thảm cỏ xanh mướt đến bầu trời hồng tím để nhấn mạnh rằng: một môi trường sạch sẽ, trong lành, luôn đẹp đẽ và đầy hy vọng. Và hình ảnh quan trọng em đặt ở vị trí cao nhất đó là đôi bàn tay của mẹ thiên nhiên đang nâng niu Trái Đất. Em hi vọng khi nhìn thấy vào bức tranh này mọi người sẽ thấy được trách nhiệm và niềm cảm hứng để bắt đầu hành động bảo vệ môi trường ngay hôm nay. Hãy cùng nhau giữ gìn ngôi nhà chung của chúng ta nhé.