Lê Diệu Hân
Câu chuyện chia sẻ
Em là Lê Diệu Hân, học sinh lớp 6/2 Trường THCS Chi Lăng. Mỗi sáng Chủ nhật 5 giờ hàng tuần suốt bốn năm qua , em cùng các anh chị và các bạn cùng các em mẫu giáo trong Nhóm Môi Trường Xanh Đại Lãnh lại dậy thật sớm để ra bãi biển nhặt rác. Biển quê em buổi sớm thật đẹp, sóng vỗ rì rào, nắng vàng trải nhẹ trên mặt nước long lanh. Em và các bạn cùng nhau nhặt từng mảnh rác nhỏ, bỏ vào bao, rồi cười vui khi thấy bãi biển sạch hơn, đẹp hơn. Mỗi lần nhìn lại bãi cát trắng tinh, em cảm thấy thật hạnh phúc vì mình đã làm được một việc ý nghĩa cho quê hương.
Em ước mơ đến năm 2050, Trái Đất của chúng ta sẽ thật trong lành, không còn rác thải nhựa, không còn khói bụi. Trên những bãi biển, chỉ còn tiếng sóng và tiếng cười vui của trẻ nhỏ. Em mơ mình vẫn cùng các bạn Môi Trường Xanh Đại Lãnh trồng cây, nhặt rác, và kể cho thế hệ sau nghe rằng: Em và các bạn đã cùng nhau giữ lấy màu xanh cho Trái Đất từ những việc nhỏ bé nhất.