Lê Hà Anh
Câu chuyện chia sẻ
Kính thưa thầy cô và các bạn!
Em tên là : Lê Hà Anh học sinh lớp 4A6, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân
Hôm nay, em xin được thuyết trình về một chủ đề rất thú vị và ý nghĩa “Trường học tương lai xanh”.
Trong tương lai, trường học của chúng ta sẽ không chỉ là nơi học tập kiến thức mà còn là một môi trường sống thân thiện, xanh – sạch – đẹp. Em tưởng tượng ngôi trường ấy như một khu vườn lớn, tràn ngập cây xanh, hoa thơm và tiếng chim hót.
Các dãy lớp học được xây dựng bằng vật liệu tái chế, tiết kiệm năng lượng. Trên mái nhà có tấm pin năng lượng mặt trời, cung cấp điện cho quạt, điều hòa, đèn và máy tính. Nước mưa được thu gom để tưới cây để làm bể bơi theo hai mùa . Mỗi lớp học đều có góc thiên nhiên nhỏ, có nơi học sinh trồng và chăm sóc cây xanh của riêng mình.
Trong trường học tương lai xanh, học sinh không chỉ học Toán, Tiếng Việt hay Khoa học, mà còn được học cách bảo vệ môi trường, tái chế rác, và sử dụng năng lượng sạch. Thầy cô sẽ là người hướng dẫn, cùng học sinh thực hành trải nghiệm trồng cây, làm đồ dùng từ vật liệu cũ hay tổ chức “Ngày không rác thải”.
Em tin rằng, khi mỗi ngôi trường đều trở thành “trường học xanh”, Trái Đất của chúng ta sẽ trở nên xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Và chính chúng em – những học sinh hôm nay – sẽ là người chung tay xây dựng nên những ngôi trường xanh trong tương lai.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!