Lê Hà Linh
Câu chuyện chia sẻ
Kính gửi cuộc thi \" Gửi tương lai xanh 2050\"!
Bức tranh này là ước mơ của em về một tương lai xanh, khi mà làn đường không còn rác thải, bên đường là những bóng cây xanh ngát, cả thùng rác, máy bán hàng tự động, nhà vệ sinh công cộng an toàn và cống thoát nước sạch sẽ, hiện đại. Bên cạnh đó, không khí ở đây trong lành, ngoài đường có mạng lưới an ninh chặt chẽ bởi camera ở khắp nơi. Bức tranh của em vẽ hình ảnh một học sinh đang lái xe đạp băng qua hàng cây xanh để tới trường, con đường đó không còn là sỏi đá mà là một làn đường sạch sẽ được robot tỉ mỉ quét dọn, con đường ấy giống như chặng đường mà mỗi học sinh phải đi qua, nơi đó cất giữ bao nhiêu là ước mơ, hoài bão cuộc đời, từ khi còn đất bùn đến khi có nhựa đường bền chắc cũng như từ thất bại, ngây ngô đến thành công, chín chắn. Bức tranh còn mô tả ở đằng xa xa, những toà cao ốc rực rỡ phát triển. Nhìn về bầu trời là vòng quay cao vút, tàu điện hiện đại, có cả ô tô bay, trên tầng mây là máy bay cũng không thể thiếu tàu vũ trụ. Bây giờ chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy mơ hồ nhưng em tin đến năm 2050, đất nước mình còn làm được nhiều hơn thế vì mới hơn mấy chục năm độc lập, chúng ta đã xây dựng và phát triển mạnh mẽ như vậy ! Em biết, thế hệ học sinh chúng em cần phải học tập chăm chỉ, phát huy năng lực tốt hơn nữa để xứng đáng là mầm non tương lai của đất nước, chính là mầm mống để 25 năm sau xây dựng một Việt Nam phát triển rực rỡ và phồn vinh!