Lê Hà Nam Khôi
Câu chuyện chia sẻ
Chào các cô chú và các bạn, em tên là Khôi năm nay em 9 tuổi. Hiện tại, em đang học lớp Bốn. Em xin giới thiệu về bức tranh “Giấc mơ của tớ, năm 2050”
Em rất thích xem phim khoa học viễn tưởng, nhưng em lại có một ước mơ không phải về siêu anh hùng hay robot chiến đấu, mà là về cuộc sống của chúng ta vào năm 2050. Khi ấy, em 34 tuổi là một người lớn. Em mong Khôi 34 tuổi sẽ được sống trong một thế giới mà em gọi là \"Thế giới xanh mát, năm 2025\".Mỗi lần xem tivi thấy những hình ảnh về rừng cây bị đốn, những con sông đầy rác, em lại thấy buồn. Nhưng em tin vào năm 2050, mọi chuyện sẽ khác và đây là giấc mơ xanh của em, cuộc sống khi ấy sẽ không còn khói bụi, tiếng ồn nữa, máy bay sẽ bay bằng năng lượng sạch, tự động sạc năng lượng tại các trạm sạc trên không trung, nhà của sẽ được bảo phủ bởi cây xanh, đường xá cũng không còn khói bụi tiếng ồn thay vào đó sẽ là những chiếc xe điện, những chiếc tàu điện cao tốc, cuộc sống lúc đó chỉ có màu xanh, không khí luôn trong lành tươi mát, , giấc mơ của em là một thế giới mà con người và thiên nhiên sống hòa thuận với nhau, không ai làm hại ai. Một thế giới mà Khôi 34 tuổi có thể dẫn con mình đi dạo trong công viên mà không sợ hít phải khói bụi.
Bây giờ em 9 tuổi, em không thể làm được nhiều thứ lớn lao. Nhưng em đã hứa với mình là sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ:
- Em luôn tắt đèn, tắt quạt trước khi ra khỏi phòng.
- Em tự mang theo nước để uống khi đi học không dùng chai nhựa, đi chợ mang theo giỏ để đựng thức ăn hạn chế đựng bằng túi nilong
- Em học cách phân loại rác thải, theo đúng quy định để tái chế
- Em đang trồng các dây trầu bà ở nhà và trường để lọc không khí cho luôn sạch, xanh
- Nhắc nhở các bạn trong lớp bảo vệ môi trường sống luôn sạch và trong lành.
Em tin rằng, chỉ cần tất cả mọi người, từ bây giờ, ai cũng bắt đầu hành động một chút, thì ước mơ về Trái Đất Xanh Mát vào năm 2050 của Khôi sẽ trở thành sự thật.
Các cô chú và các bạn ơi, hãy cùng Khôi hành động vì một Trái Đất thật xanh, thật sạch nhé!