Lê Hà Phương
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào thầy cô và các bạn học sinh. Con tên là Lê Hà Phương lớp 5A15 đến từ trường tiểu học Vinschool Times City . Hôm nay con muốn được chia sẽ về bức tranh co vẽ. Ở bên trên là bức tranh con vẽ nêu về chủ điểm tương lai xanh năm 2050 sẽ trông như thế nào. Bức tranh tương lai xanh năm 2050 con vẽ , có các sinh viên đang đi tuyên truyền bảo vệ môi trường xung quanh , và tái chế. Có những toà nhà được phủ lá cây, tươi tốt, mọc um tùm, với những bông hoa xinh tươi. Có toà nhà thì sử dụng năng lượng mặt trời để lấy điện thay vì dùng điện, vì năm 2050 mọi người đã biết tiết kiệm tài nguyên rồi. Có thể thấy trong bức tranh mọi người đều đi bộ thay vì sử dụng những phương tiện thải khói bụi ra môi trường xung quanh. Có người đi làm vẫn đi bộ thay vì là đi xe xăng. Có thể thấy có một đứa bé thay vì xả rác ra môi trường mà còn vứt đúng nơi quy định. Bầu trời trong bức tranh có màu xanh biếc , không khí trong lành không một khói bụi. Với đám mây mang một màu trắng tinh như tuyết thay vì là màu xám. Và trên đường , hay là ở trên vỉa hè cũng không có một rác thải nào cả , đều rất sạch sẽ . Qua bức tranh này thầy cô , các bạn có thể thấy một bức tranh trong lành của tương lai xanh năm 2050. Nhưng để bức tranh đấy có thể thành hiện thực vào năm 2050 thì chúng ta phải chung tay bảo vệ Trái Đất. Mỗi người làm một việc nhỏ sẽ giúp môi trường xung quanh chúng ta sẽ, sạch đẹp hơn đấy. Hãy cứu Trái Đất của chúng ta khỏi nguy cơ bị phá huỷ bởi hành động tiêu cực của con người nhé!