Lê Hà Phương
Câu chuyện chia sẻ
Em muốn gửi gắm ước mơ của mình về một trái đất trong lành và đầy hi vọng trong tương lai. Và bức tranh “Gửi tương lai xanh 2050” cũng là mong muốn truyền tải thông điệp của em đến với tất cả mọi người : Bảo vệ môi trường chính là nguồn sáng và sự sống của hành tinh chúng ta.
Ở trung tâm bức tranh, em vẽ hình ảnh một cô gái màu xanh – như hiện thân của Trái Đất. Cô khép mắt bình yên, trên tay nâng niu một bóng đèn chứa cây xanh. Xung quanh cô gái là rất nhiều hình ảnh thể hiện những hành động sống xanh: các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, địa nhiệt, biogas… giúp giảm khí thải và bảo vệ bầu không khí; các hoạt động tái chế giấy, thủy tinh, kêu gọi mọi người giảm rác thải nhựa dùng một lần. Hình ảnh ngôi nhà lắp pin năng lượng, xe điện, xe đạp, cây xanh và núi rừng – biểu tượng của một cuộc sống hài hòa giữa công nghệ và thiên nhiên. Thông điệp “Switch it off when not needed” nhắc chúng ta hãy tiết kiệm điện, bắt đầu từ những việc nhỏ như tắt đèn khi không sử dụng.
Mỗi chi tiết trong tranh giống như một mảnh ghép của tương lai xanh. Khi ghép lại, chúng ta thấy một bức tranh tổng thể: con người và thiên nhiên cùng tồn tại, cùng phát triển bền vững.
Qua bức tranh này, em muốn gửi đến mọi người một lời nhắn: Nếu ngày hôm nay, chúng ta biết tiết kiệm năng lượng, tái chế rác thải, trồng nhiều cây xanh và sử dụng năng lượng sạch thì Trái Đất sẽ luôn tươi đẹp và bình yên như nụ cười của cô gái trong tranh.