Lê Hà Vy
Câu chuyện chia sẻ
Con tên là Lê Hà Vy, học sinh lớp 3A3, Trường Tiểu học Đức Giang - Việt Hưng - Hà Nội. Đây là bức tranh con vẽ theo chủ đề: \" Gửi tương lai xanh 2050”. Bức tranh vẽ về “Nhà máy xử lý rác thải cá heo hạnh phúc\". Bức tranh mở ra một thế giới đầy sắc màu, nơi chú cá heo khổng lồ hóa thân thành “nhà máy xử lý rác thải” độc đáo giữa đại dương xanh. Trên thân cá, các ống dẫn, bánh xe và con người đang cùng nhau làm việc, thu gom và phân loại rác. Từng chi tiết nhỏ thể hiện thông điệp ý nghĩa: Con người và thiên nhiên có thể chung sống hài hòa nếu biết cùng nhau bảo vệ môi trường. Màu cam, vàng rực rỡ tượng trưng cho sức sống và niềm vui của biển cả khi được làm sạch. Ánh mặt trời tươi cười như lan tỏa niềm hạnh phúc khi đại dương không còn rác thải. Ở góc trên, những dòng nước xanh xen lẫn mảng rác nhắc nhở chúng ta rằng: Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình yêu với sự sống quanh ta. “Nhà máy xử lý rác thải cá heo hạnh phúc” là một ý tưởng sáng tạo, nhân văn – thể hiện ước mơ của chúng em về một hành tinh xanh, nơi con người và biển cả luôn cùng nhau mỉm cười.