Lê hồ trâm anh
Câu chuyện chia sẻ
Em vẽ bức tranh này để nói về thực trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra rất nghiêm trọng hiện nay. Trong tranh có một cô bé học sinh chứng kiến cảnh cây cối bị chặt phá, không khí đầy khói bụi và đất bị ô nhiễm nặng nề. Những hậu quả ấy thật đáng lo ngại, vì nếu không có cây xanh thì con người sẽ phải đối mặt với sạt lở đất và lũ lụt. Chính vì thế, trong tương lai, cô bé trong tranh - cũng chính là em- đã quyết tâm sáng tạo ra xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời và đồng hồ đặc biệt có thể nhắc nhở mọi người bảo vệ môi trường. Em hi vọng rằng đến năm 2050, Trái đất của chúng ta sẽ trở nên xanh tươi, sạch đẹp hơn và không còn bị ô nhiễm nữa