LÊ HOÀNG BẢO CHÂU
Câu chuyện chia sẻ
Ta có thể thấy hình ảnh Trái Đất được chia thành hai nửa đối lập: một bên là màu xanh của thiên nhiên, cây cối tươi tốt, bầu trời trong lành; còn một bên là màu đỏ, vàng xám gợi lên sự nóng bức, khói bụi, thiên nhiên cằn cỗi và môi trường ô nhiễm. Đây là thông điệp rõ ràng về lựa chọn của con người hôm nay sẽ quyết định tương lai của hành tinh mai sau. Sau đây là một bài tiểu luận ngắn về “Tương lai xanh”:
TƯƠNG LAI XANH
Tương lai xanh không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ chính những hành động nhỏ bé hôm nay. Đó là việc trồng thêm một cái cây, tiết kiệm điện nước, hạn chế túi nilon, sử dụng năng lượng sạch, và đặc biệt là thay đổi lối sống tiêu dùng theo hướng bền vững. Mỗi người một bàn tay, cả xã hội sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao để cứu lấy Trái Đất.
Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng nếu chúng ta có niềm tin và quyết tâm, thì một hành tinh xanh, sạch, đẹp sẽ không chỉ là ước mơ. Tương lai xanh chính là tương lai của sự sống, tương lai của chính chúng ta và của những thế hệ mai sau.
Trái Đất của chúng ta đang thay đổi từng ngày. Nếu con người biết yêu thiên nhiên, trồng nhiều cây xanh, giữ cho không khí trong lành, thì tương lai sẽ tươi đẹp với bầu trời xanh, dòng sông mát và muôn loài được sống yên vui.
Nhưng nếu chúng ta chặt phá rừng, xả nhiều rác, làm ô nhiễm môi trường, thì Trái Đất sẽ nóng lên, cây cối khô héo, khói bụi và bệnh tật sẽ tràn lan.
Tương lai xanh không xa vời, nó bắt đầu từ chính mỗi người. Chỉ cần chúng ta biết tiết kiệm điện nước, bỏ rác đúng nơi, trồng thêm cây và yêu quý môi trường, thì hành tinh sẽ mãi xanh tươi.
Hãy cùng nhau bảo vệ Trái Đất để tương lai luôn là màu xanh!
BÀI VIẾT CỦA LÊ HOÀNG BẢO CHÂU
LỚP 5B.Trường Tiểu Học Hoàng Long, Thanh Hoá