Lê Hoàng Bảo Châu
Câu chuyện chia sẻ
Đến với cuộc thi \"Gửi tương lai Xanh 2050\" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) phát động, qua từng nét vẽ em muốn gửi gắm vào đó ước mơ về một thành phố xanh- sạch- đẹp trong tương lai.
Bầu không khí hiện nay của chúng ta đang ở mức ô nhiễm cao, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tinh thần của mọi người. Em ước mơ vào năm 2050, những nguồn năng lượng tự nhiên, không gây ô nhiễm và có thể tái tạo vô tận như năng lượng gió, năng lượng mặt trời… sẽ được đưa vào trong các hoạt động sản xuất, sinh hoạt. Khi đó, các loại phương tiện giao thông chỉ sử dụng động cơ điện, ưu tiên dùng phương tiện công cộng vì sẽ giảm được khí thải, tiếng ồn và kẹt xe. Các vật dụng trong đời sống hằng ngày đều là sản phẩm có thể tái chế giúp giảm rác thải ra môi trường, vấn đề xả rác được khắc phục nhờ có các loại robot thông minh phát hiện, thu gom và phân loại rác. Mọi người cùng chung tay phủ xanh thành phố bằng cách trồng thật nhiều cây xanh. Khi đó, đường phố trở nên sạch đẹp, không khí trong lành, nguồn nước không bị ô nhiễm, môi trường sống cho các loài sinh vật được cải thiện.
Tác phẩm này là ước mơ của em về thành phố trong tương lai không chỉ hiện đại mà còn tràn đầy sức sống mới.